Cuộc đua vô địch V-League 2015: Khi B.Bình Dương không còn “cô đơn”

Thứ năm, 09/07/2015 07:00

(Cadn.com.vn) - Sau vòng 14, cuộc đua vô địch V-League trở nên gay cấn bởi ĐKVĐ B.Bình Dương không còn “cô đơn” trên BXH. FLC Thanh Hóa, ĐTLA... đang được kỳ vọng sẽ lật đổ ngôi vương của đội bóng đất Thủ. 

1. V-League trong quá khứ đang tồn tại thứ “giá trị cố hữu” là danh hiệu luôn thuộc về kẻ mạnh, nhiều tiền. Tức là, V-League đã bước sang tuổi 15 nhưng tư duy làm bóng đá của Việt Nam vẫn chưa có nhiều thay đổi đáng kể, vẫn là theo kiểu “xây nhà từ nóc”, đổ tiền mua danh hiệu. B.Bình Dương là minh chứng. Họ làm bóng đá theo kiểu đổ tiền ra mua ngôi sao về hội tụ cộng với HLV giỏi để vô địch mà chẳng chú trọng đến đào tạo trẻ. Vì thế, nếu mùa giải này Bình Dương tiếp tục lên ngôi là chuyện rất bình thường. 

V-League từng được ví là sân chơi của tiền, và thực tại cũng chẳng thay đổi bao nhiêu khi có quá ít CLB hướng đến cách đầu tư chiến lược, chú trọng khâu đào tạo trẻ, như HAGL chẳng hạn. Tất nhiên, HAGL không thiếu tiền. Bởi thế, câu chuyện “những đứa trẻ” của bầu Đức đang ngụp lặn ở V-League đang nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người kiên nhẫn chờ đợi cái ngày Công Phượng và đồng đội trưởng thành để nghênh chiến chức vô địch V-League. Số còn lại cho rằng bầu Đức nên “cấy” vào đội hình HAGL nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm để dìu dắt lứa tài năng trẻ...

Sẽ là bất ổn nếu một nền bóng đá không có nhiều CLB giàu giá trị truyền thống và thành công bằng cách làm căn cơ, chú trọng đào tạo trẻ. Nếu mùa giải này, B Bình Dương tiếp tục lên ngôi thì V-League liệu có gì đáng nói? Bởi như cách phân tích của nhiều người, lực lượng như thế mà ông Mai Đức Chung không giúp B Bình Dương bảo vệ ngôi vương là quá dở!

FLC Thanh Hóa đang phả sức nóng lên B Bình Dương ở cuộc đua vô địch. 

2. Có điều, mùa V.League năm nay, dường như giá trị cố hữu của công thức: Tiền= thành công ấy đã đảo chiều. Dù mạnh tiền đến mấy thì B.Bình Dương vẫn không thể “cô đơn” trong cuộc đua vô địch. Ngôi đầu bảng của đội bóng đất Thủ đang bị “đe dọa” bởi FLC Thanh Hóa và nhiều đối thủ khác, vốn không phải làm bóng đá theo kiểu đổ tiền mua danh hiệu.

Những gì diễn ra ở lượt đi tưởng chừng sẽ không có đối thủ nào đủ sức lật đổ B.Bình Dương ở cuộc đua vô địch. Thế nhưng, sự nỗ lực để có một trận hòa trên sân Gò Đậu của SLNA đã phá vỡ thế độc tôn của B.Bình Dương. 

Nhờ trận hòa 1-1 của SLNA trên sân Gò Đậu mà sau vòng 14 V-League, FLC Thanh Hóa đã phả sức nóng lên B Bình Dương ở cuộc đua vô địch. Đội bóng xứ Thanh (28 điểm) chỉ còn cách ngôi đầu bảng của B Bình Dương (29 điểm) đúng 1 điểm. Ngoài ra, ĐTLA (24 điểm, thứ 3), T Quảng Ninh (24 điểm, thứ 4), Hải Phòng (23 điểm), SLNA (22 điểm) cũng gây áp lực không nhỏ lên cuộc đua vô địch. Và tất nhiên, khi cuộc đua còn nửa chặng đường thì chưa thể gạch tên những ứng viên tiềm tàng như Hà Nội T&T hay SHB Đà Nẵng.

Nếu mùa giải này FLC Thanh Hóa vô địch V-League 2015 thì sẽ là một sự kiện hy hữu bởi khái niệm “mạnh vì gạo bạo vì tiền ở V-League” sẽ thay đổi. Hay nói cách khác, khái niệm đội bóng “nhà nghèo” vô địch V-League sẽ làm đảo điên nền bóng đá vốn vì tiền. Ở khía cạnh khác, nếu Thanh Hóa vô địch thì cũng là điều hợp lý bởi lâu nay họ vốn là cái nôi của bóng đá nước nhà và làm bóng đá vì mục đích phục vụ nhân dân. 

Và nếu ĐTLA, Hà Nội T&T hay SHB Đà Nẵng... lật đổ B.Bình Dương cũng là một điều đáng chờ đợi.

 Một khi B.Bình Dương không còn “cô đơn” trên BXH có nghĩa cuộc đua vô địch V-League sẽ rất gay cấn. V-League cần những đội bóng giàu truyền thống lật đổ B.Bình Dương mới có thể thay đổi tư duy làm bóng đá.

Khánh Hòa